Tự hào ký đơn ly hôn và dọn đồ ra khỏi nhà, nhưng chỉ sau 2 ngày tôi phát hiện một điều bất ngờ.
Khi còn trẻ, mẹ tôi dạy rằng không nên dồn quá nhiều tình cảm vào một người đàn ông và phải giữ cái đầu lạnh để phân biệt đúng sai. Thời đó, tôi chưa hiểu. Sau này, khi đã có chồng là lái xe taxi đẹp trai, tôi đã vi phạm những gì mẹ dạy. Tôi nhỏ nhắn, chỉ nặng 40kg, và khi ra mắt gia đình chồng, tôi bị chê bai không xứng đôi. Dù cố gắng tăng cân và chọn trang phục phù hợp, tôi vẫn bị chị chồng mỉa mai, trong khi chồng tôi không bênh vực. Câu nói đó và thái độ của chồng khiến tôi buồn và khóc suốt một tuần.
Tôi nhớ lần anh dẫn tôi ra mắt gia đình, ai cũng chê tôi không xứng với anh. Là vợ chồng son, nhưng anh rất ít quan tâm đến tôi. Tôi luôn là người phục vụ anh, từ gắp thức ăn đến rót bia, thậm chí nhờ lột tôm cũng không được. Ở nhà, tôi giặt quần áo cho anh, đắp chăn giữa đêm. Tôi không chỉ làm dâu mẹ chồng mà còn cả gia đình chồng, bị soi mói và chê bai từ mẹ, chị, đến em chồng. Ngay cả chồng cũng thường mỉa mai tôi về ngoại hình, khiến tôi rất buồn. Anh lái xe nên có khi 3 ngày chúng tôi không gặp, nhưng khi gặp, anh vẫn không ngừng chê bai tôi.
Tôi quyết định ly hôn để tự cứu mình trước khi quá muộn. Vài ngày trước, trong bữa ăn, chồng tôi châm chọc về ngoại hình của tôi và thậm chí thắc mắc tại sao lại cưới tôi. Câu nói của anh như giọt nước tràn ly, tôi quyết định trả tự do cho anh và viết đơn ly hôn. Thế nhưng, tôi lại phát hiện mình có thai. Giờ tôi đang bối rối không biết nên quay về nhà chồng hay làm mẹ đơn thân.



Source: https://afamily.vn/hanh-dien-ky-don-ly-hon-roi-don-do-khoi-nha-nhung-di-duoc-2-ngay-thi-toi-phat-hien-mot-chuyen-oai-oam-201812240720101.chn